Bộ trưởng Đinh La Thăng khởi công xây dựng cầu treo, trường học và tặng quà cho gia đình nạn nhân bị TNGT tại Bắc Kạn

Giao thông 24h 28/04/2014 08:41

Ngày 26/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã dự lễ khởi công cầu treo dân sinh; dự lễ khởi công xây tặng trường tiểu học và THCS Nà Khoang và tặng quà cho hai gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Chợ Đồn; thị trấn Nà Phặc – huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 26/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng dự lễ khởi công cầu treo dân sinh Cò Pha tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) do Tổng công ty xây dựng Thăng Long tài trợ với kinh phí 2,5 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và các đại biểu khởi công
cầu treo dân sinh Cò Pha tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn)

Theo ông Nguyễn Công Tài – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty xây dựng Thăng Long: “Sau khi xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va tại Lai Châu, hình ảnh những người dân miền núi phải lội bộ, đu dây để vượt qua suối trong những ngày mưa lũ đã thu hút sự chú ý của người dân cả nước. Là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, khi nhận được chủ trương về việc tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt hỗ trợ cho các tỉnh miền núi để xây dựng cầu dân sinh, Tổng công ty đề nghị Bộ GTVT và địa phương tài trợ dự án xây dựng công trình này”.

Theo lãnh đạo xã Xuân Lạc, hiện trên địa bàn xã có đến 3 vị trí rất cần được xây dựng cầu treo dân sinh. Tuy nhiên, do là xã đặc biệt khó khăn nên việc đầu tư xây dựng không thể thực hiện được khiến bà con trong xã gặp nhiểu trở ngại trong việc đi lại. Khi cầu treo Cò Pha được xây dựng hoàn thành sẽ giúp bà con thuận tiện hơn rất nhiều trong việc giao lưu, phát triển kinh tế.

Trước đó vào buổi sáng, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã đến dự lễ khởi công xây tặng trường tiểu học và THCS Nà Khoang – thị trấn Nà Phặc – huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn). Đây là dự án có tổng kinh phí đầu tư 5,6 tỷ đồng do Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng tài trợ.

Cũng trong sáng 26/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng và đại diện Quỹ “Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông đã tặng suất quà trị giá 30 triệu đồng cho gia đình anh Hầu Văn Tinh ở thôn Mảy Van, thị trấn Nà Phặc, có anh trai và chị dâu đều bị chết do tai nạn giao thông (TNGT), để lại hai đứa con mồ côi.

Anh Tinh kể lại, tháng 1/2014, trong một lần xuống chợ, hai vợ chồng người anh là Hầu Văn Thành cùng vợ là Nương Thị Công đã bị một chiếc xe container đâm vào. Do cú đâm quá mạnh nên anh Thành tử vong ngay tại chỗ, chị Công cũng đi theo sau đó hai ngày. Sự ra đi đột ngột của vợ chồng người anh đã để lại cho anh Tinh hai đứa cháu thơ dại là Hầu Văn Trung đang học lớp 3 và cháu gái Hầu Thị Nhung đang học lớp 2. Khi bố mẹ mất, hai cháu vẫn đang học nội trú ở trường.

Bộ trưởng Đinh La Thăng trao quà và động viên gia đình anh Hầu Văn Tinh vượt qua khó khăn

Giờ đây, gia đình anh Tinh đang gặp rất nhiều khó khăn. Dù mới 34 tuổi nhưng vợ chồng anh có đến 5 đứa con, nay lại phải thay anh chăm sóc hai cháu mồ côi. Không những thế, vợ chồng anh còn phải nuôi dưỡng bố mẹ già năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Tất cả 11 miệng ăn giờ chỉ trông chờ vào thu nhập là mấy mẫu ngô, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 4 tấn, trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Trao 30 triệu đồng cho gia đình anh Tình mong họ có thể xây được một ngôi nhà chắc chắn, ấm cúng hơn, Bộ trưởng động viên gia đình anh vượt qua hoàn cảnh éo le để quan tâm chăm sóc các cháu nhỏ mô côi lớn lên trưởng thành và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đại diện Quỹ “Chung tay vì ATGT” cũng đã tặng 30 triệu đồng để xây nhà tình thương cho gia đình chị Tô Thị Lượng (29 tuổi), ở Bản Điếng, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn.

Chị Tô Thị Lượng cám ơn Bộ trưởng, Báo Giao thông giúp chị thêm động lực
để vượt qua nỗi đau từ vụ tai nạn giao thông này

Hoàn cảnh của chị Lượng cũng vô cùng khó khăn. Chồng chị là anh Ma Doãn Huấn (SN 1981) cũng bị TNGT do một xe ô tô đâm vào khi đang trên đường đi mua dê giống về nuôi. Tai nạn xảy ra vào tháng 12/2013 khiến anh Huấn bị chấn thương sọ não, gẫy đùi, trật xương khớp, bả vai. Suốt một năm chạy chữa, thuốc thang khắp các bệnh viện tuyến Trung ương rồi lại về viện tỉnh nhưng cuối cùng anh Huấn vẫn chỉ sống thực vật, không thể chủ động trong các sinh hoạt. Sau khi chạy chữa khắp nơi, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ, nợ nần chồng chất.

Bất ngờ khi nhận được món quà do đích thân Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban An toàn Quốc gia trao tặng, chị Lượng nghẹn lời: “Trong khó khăn tưởng chừng đã quá sức chịu đựng, chúng tôi không ngờ lại nhận được món quà nghĩa tình như vậy. Xin cảm ơn Bộ trưởng, xin cảm ơn Báo đã cho tôi thêm động lực để tiếp tục sống, tiếp tục trang trải nợ nần, vượt qua nỗi đau từ vụ tai nạn giao thông này”.

Theo mt.gov.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận