CSGT Đắk Nông giúp đỡ nam thanh niên bị gãy tay, đi bộ từ TP. Hồ Chí Minh về Đắk Lắk

Tác giả: Phan Nhật

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 11/06/2024 20:58

Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nam thanh niên bị gãy tay, đi bộ 8 ngày từ TP. Hồ Chí Minh về quê nhà ở Đắk Lắk.

CSGT Đắk Nông giúp đỡ nam thanh niên bị gãy tay, đi bộ từ TP. Hồ Chí Minh về Đắk Lắk- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT giúp đỡ, hỗ trợ anh Quang

Vào khoảng 12h ngày 11/6, tại Km1933+800 trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông), tổ công tác của Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang thực hiện nhiệm vụ thì nhận được yêu cầu hỗ trợ một nam thanh niên bị thương đang đi bộ trên đường từ người dân.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường hỏi thăm, hỗ trợ nam thanh niên. Qua hỏi thăm, nam thanh niên tên là Dương Văn Quang (29 tuổi, trú tại thôn Quảng Tân, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) làm nghề bốc vác thuê tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình làm việc, anh Quang không may bị tai nạn khiến anh bị gãy tay, mất sức lao động và không thể tiếp tục công việc. Do không còn tiền trang trải cuộc sống, không có chỗ ở nên anh quyết định đi bộ về quê. 

CSGT Đắk Nông giúp đỡ nam thanh niên bị gãy tay, đi bộ từ TP. Hồ Chí Minh về Đắk Lắk- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT bắt xe khách để anh Quang trở về quê an toàn

Sau đó, anh Quang đã đi bộ liên tục trong 8 ngày từ TP. Hồ Chí Minh về quê nhà tại Đắk Lắk, tuy nhiên khi đến địa bàn tỉnh Đắk Nông thì kiệt sức do nắng nóng, đói khát.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của anh Quang, tổ công tác đã hỗ trợ cơm nước cùng 500.000 đồng, đồng thời bắt xe khách để anh Quang trở về quê an toàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận