CSGT Hà Nội đưa cụ ông đi lạc 20km về nhà

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Xã hội 18/07/2018 17:01

Phát hiện 1 cụ ông ngồi mệt mỏi bên đường, thấy vậy một chiến sĩ CSGT Đội 5 đã tới thăm hỏi và nỗ lực dò hỏi thông tin tìm người thân.


Ngày 18/7, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa nhận được lời cảm ơn từ gia đình cụ Lâm Văn Trực (SN 1922 ở Ninh Hiệp, Gia Lâm) về trường hợp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp đỡ cụ bị lạc về đoàn tụ cùng gia đình.

Trước đó, trong ca trực của mình tại Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn vào chiều 17/7, thiếu uý Nguyễn Hải Đăng, Đội CSGT số 5 phát hiện 1 cụ ông cao tuổi ngồi mệt mỏi gần khu nhà chờ xe buýt đã tiến tới hỏi thăm. Thấy cụ ông mệt nói không ra hơi, Thiếu úy Nguyễn Hải Đăng đã chủ động đưa cụ vào chỗ mát mời nước và bánh để cụ ăn lại sức.

5ED580F0-BBBA-40F9-AB1E-6B64E7B7C136.
Thiếu úy Nguyễn Hải Đăng - Đội CSGT số 5 (CA TP. Hà Nội)  đã chủ động xin phép đơn vị đưa cụ Trực về tận nhà 

Từ thông tin rời rạc do cụ cung cấp, thiếu úy Hải Đăng biết được cụ bị lạc từ Ninh Hiệp, Gia Lâm cách đó gần 20km nên đã chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị xin giúp đỡ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu úy Đăng đã xác định cụ tên là Lâm Văn Trực (SN 1922), hiện đang ở với con trai là Lâm Văn Định ngoài 70 tuổi.

Sau khi liên lạc với gia đình, được biết mọi người cũng đang toả đi khắp nơi tìm cụ Trực. Trước tình huống đó, thiếu úy Đăng đã chủ động xin phép đơn vị đưa cụ về tận nhà đoàn tụ cùng con cháu tại xóm 8, xã Ninh Hiệp.

Đại diện CA xã Ninh Hiệp xác nhận, sau khi nhận được điện thoại phối hợp giúp đỡ từ Đội CSGT số 5, đơn vị đã xác nhận cụ Trực bị lạc và đang được gia đình tích cực tìm kiếm.

Ý kiến của bạn

Bình luận