Đặc nhiệm đạp ngã cướp ở trung tâm Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 27/01/2019 06:52

Giật hụt chiếc ví của người phụ nữ và bị truy bắt, Công la hét "tao bị AIDS" khiến các trinh sát phải dè chừng.

cuop-o-Sai-Gon-1-4956-1548496826
Công tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Trưa 26/1 tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra khu vực trung tâm, bám theo Nguyễn Minh Công (33 tuổi, quê Thanh Hoá) có dấu hiệu nghi vấn. Đến trước hẻm trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh), hắn áp sát người phụ nữ đi bộ giật chiếc ví nhưng nạn nhân kịp giằng lại, tri hô.

Tổ đặc nhiệm đuổi theo tên cướp đang phóng như bay về hướng quận 4. Sau nhiều km, trinh sát vượt lên đạp ngã hắn. Công vùng vẫy chống cự, la hét "tao bị AIDS thời kỳ cuối".

tangvat-2480-1548492474
Tang vật vụ cướp giật. Ảnh: Quốc Thắng.

Được nhiều người hỗ trợ, cảnh sát khống chế được Công, đưa về trụ sở. Hắn cho biết nghiện ma tuý nặng.

Ý kiến của bạn

Bình luận