Lợi dụng đại dịch Covid-19, "đạo chích" manh động

Tác giả: Dương Khuê

saosaosaosaosao
Bạn đọc 02/08/2021 06:00

Lợi dụng đại dịch Covid-19, kẻ gian đã trộm cắp của một người đàn ông nuôi vợ mắc bệnh hiểm nghèo cùng 3 đứa con còn thơ.

224944243_395563538826462_5235852541093802171_n
Số tiền bị mất là tiền khách gửi nạn nhân nhờ thanh toán hộ tiền hàng.

Phản ánh tới Tạp chí GTVT, thông tin từ người dân cho biết, vào lúc 17h50 ngày 1/8, anh Phạm Văn Lâm (SN 1980, ngụ ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khi đang dừng xe ô tô trả hàng trước cửa số nhà 74 Phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bị kẻ gian cạy cửa xe bên phụ lấy cắp 1 ví da và 2 điện thoại di động.

Theo anh Lâm, ước tính thiệt hại gồm 6 triệu đồng tiền mặt và 2 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng - là tài sản của công ty, cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Được biết, gia cảnh của anh Lâm rất đáng thương. Anh Lâm là trụ cột chính của gia đình 5 người. Trong đó, vợ của anh Lâm mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay, do không không có tiền triệu trị nên sức khỏe ngày càng yếu đi. Cùng với đó, 3 đứa con dù còn nhỏ nhưng hàng ngày vẫn phải đi làm thuê nhiều nơi, ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm tiền phụ giúp bố lo thuốc thang cho mẹ. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, sinh kế của anh Lâm trở nên vô cùng khó khăn, gánh chịu rất nhiều áp lực.

224176129_530067775082417_7940134696479350059_n
Nạn nhân đã đến Công an phường Phương Mai trình báo sự việc.

"Số tiền bị mất là tiền khách gửi nhờ thanh toán hộ tiền hàng. Ngoài việc mất tiền, toàn bộ giấy tờ tùy thân, bằng lái xe cũng bị mất. Trước hoàn cảnh này, có thể từ ngày mai tôi sẽ mất việc làm do không có GPLX", anh Lâm ngậm ngùi.

Được biết, tại khu vực hiện trường, hai bên đường đều có camera nhà dân có thể ghi lại được sự việc. Tối cùng ngày, anh Lâm đã đến Công an phường Phương Mai trình báo sự việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận