Mất xe 10 năm, nhận lại đúng ngày 30 Tết

Tác giả: Nhôm Đồng

saosaosaosaosao
Ý kiến 27/01/2017 16:33

Đội CSGT đã kịp thời làm thủ tục trả xe cho một trường hợp bị trong ngày cuối cùng ngày giáp Tết.


Sáng nay 27/1 (tức 30 Tết), Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, đơn vị đã kịp thời làm thủ tục trả xe cho một trường hợp bị trong ngày cuối cùng  ngày giáp Tết. 

Trước đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ vi phạm giao thông đối với anh Phạm Thanh Bình (SN 1977 ở Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội) tổ xử lý đã phát hiện chiếc xe máy BKS 88K4 – 1008 do anh điều khiển là tang vật của 1 vụ trộm cắp.

Tuy nhiên đã ba lần gửi giấy mời cho chủ xe trên giấy tờ là anh Nguyễn Văn Cương (SN 1986 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) không thành, bản thân anh Bình đã chứng minh được bị lừa vì cả tin mua chiếc xe trên trên mạng Internet với giá 23 triệu đồng kiểm tra có đầy đủ giấy tờ và BKS hợp lệ… nên chiếc xe trên đã nằm trong diện tiêu hủy.

IMG_2296
Đội CSGT đã kịp thời làm thủ tục trả xe cho một trường hợp bị trong ngày cuối cùng  ngày giáp Tết. 

Nhưng với trách nhiệm và bằng các biện pháp nghiệp vụ sau khi rà soát lại từ số CMTND của anh Cương (quê Vĩnh Phúc nhưng có hộ khẩu thường trú tại Cống Vị, Ba Đình) mà đối tượng bán xe để lại cho anh Bình, phát hiện nhiều điểm bất hợp lý Trung tá Thiều Mạnh Ngọc đã tìm ra được chủ nhân thực sự của chiếc xe là anh Nguyễn Văn Đông (SN 1985 ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Sau khi điều tra làm rõ Đội CSGT số 1 kết luận, anh Phạm Thanh Bình là nạn nhân của trò lừa đảo mua bán xe trên mạng. Dù không biết rõ người bán là ai nên đã bị đối tượng Nguyễn Văn Cương dùng đăng ký giả để lừa bán xe với giá cao. Do thiếu hiểu biết và tin người anh Bình đã bị lừa và cam kết chấp hành các quyết định xử phạt.

Còn anh Đông cho biết, chiếc xe trên là xe trả góp bị mất cách đây 10 năm. Do nghĩ không bao giờ tìm được xe nên anh Đông không trình báo với cơ quan chức năng. Khi nhận được thông báo Đội CSGT số 1 tìm được chiếc xe của mình anh Đông đã vô cùng xúc động.

Chiều 29 Tết, anh Nguyễn Văn Đông cùng đại diện gia đình đã được Trung tá Thiều Mạnh Ngọc và các cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 1 trao trả lại tài sản đã mất cách đây 10 năm trong niềm vui khôn tả — với Nguyễn Thu Hương.

Ý kiến của bạn

Bình luận