Mưa lớn đột ngột, nước Anh 'bì bõm' trong bể nước

An toàn giao thông 27/12/2015 16:00

Nước Anh hiện đang trải qua một đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng sau khi hứng chịu một trận mưa cực lớn kéo dài 24 giờ.


Vương quốc Anh hiện đang phải hứng chịu trận lũ được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỉ qua. Hơn 335 cảnh báo lũ lụt đã được ban bố khắp nước Anh, Scotland và Xứ Wales, trong đó có 15 cảnh báo lũ lụt ở mức cao nhất.

Một vùng rộng lớn của miền Bắc nước Anh, bao gồm Manchester, Leeds và các đô thị vệ tinh đã chìm trong1,8m nước sau khi phải hứng chịu một trận mưa kéo dài 24 giờ. 

Hàng ngàn cư dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình để sơ tán. Một số thị trấn ở Lancashire, Greater Manchester và Yorkshire thậm chí đã ngừng mọi hoạt động.

Còi báo động lũ vang lên vào lúc 7h sáng ngày 25/12 (giờ Anh) ở thị trấn West Yorkshire của Mytholmroyd sau khi sông Calder vỡ bờ đã khiến người dân địa phương chìm vào một cơn ác mộng. 

Nhiều người buộc phải sơ tán vì mực nước lên cao, trong khi nhiều người khác phải di chuyển lên các tầng cao trong nhà vì tầng dưới đã ngập kín.

Chính phủ đã phải triển khai quân đội để chống lũ ở khu vực phía Bắc nước này khi mực nước ngày càng dâng trong dịp lễ Giáng sinh.

Thay vì một Giáng sinh chìm trong tuyết trắng, người dân nước Anh lại khổ sở vì nhà cửa chìm sâu trong nước.

Lực lượng cứu hộ đã phải hoạt động liên tục, gõ cửa từng nhà để yêu cầu người dân sơ tán hoặc ở yên trong nhà.

Một quán bar 200 tuổi nằm bên cây cầu bắc qua sông Irwell ở Summerseat (Greater Manchester) đã bị nước phá hủy.

Lực lượng cứu hộ giải cứu một người đàn ông bị kẹt trong chiếc xe Rand Rover sau khi “lũ dâng lên chỉ trong vài phút”, theo lời nạn nhân.

Một bãi đỗ xe chìm trong nước ở Nidd (Knaresborough, North Yorkshire).

Ý kiến của bạn

Bình luận