Những cuộc truy đuổi nghẹt thở bắt thuốc lá lậu

Nhật ký cảnh sát 30/05/2015 16:32

Khi bị CSGT dùng xe đặc chủng truy đuổi, các đối tượng tăng ga, chạy thục mạng bất chấp nguy hiểm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thượng úy Võ Thành Thi, Đội CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT TP HCM kể, khoảng 15h15 ngày 13/5/2015, anh cùng Trung úy Trần Văn Tuấn, Thiếu úy Trần Hải Phụng, Thiếu úy Võ Văn Cường được phân công làm nhiệm vụ TTKS trên tuyến Tỉnh lộ 8, địa bàn huyện Củ Chi.

Trong lúc TTKS, Tổ công tác phát hiện hai thanh niên đang điều khiển mô tô BKS 70F1-120.80 lưu thông không đúng phần đường. Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên điều khiển xe không những không dừng lại mà còn tăng tốc bỏ chạy. “Phát hiện thấy hai thanh niên điều khiển phương tiện bỏ chạy trên xe có chở nhiều thùng giấy các-tông mang dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, anh em trong Tổ công tác lên hai xe mô tô đặc chủng truy đuổi. Các đối tượng tăng ga, chạy thục mạng bất chấp nguy hiểm”, Thượng úy Thi nói.

Truy đuổi khoảng 15 km, Tổ công tác bám sát được các đối tượng và khi đến trước số nhà 58 ngõ 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nhận thấy đang dần bị lực lượng chức năng đuổi kịp, đối tượng điều khiển xe mô tô cho phương tiện lao lên vỉa hè hòng tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, cả người và xe cùng té ngã. Sau đó, nam thanh niên điều khiển xe nhanh chóng chạy thoát, Tổ công tác được sự hỗ trợ của người dân và Công an xã đã nhanh chóng bắt giữ nam thanh niên ngồi sau xe.

Tại trụ sở Công an huyện Củ Chi, đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Kỵ, SN 1991, trú huyện Đức Hòa, Long An. Trong các thùng các-tông mà hai đối tượng vận chuyển có chứa 200 bao thuốc lá hiệu Hero và 350 bao thuốc lá hiệu Jet nghi là thuốc lá lậu. 

Ý kiến của bạn

Bình luận