Nữ sinh rạng rỡ trong ngày khai giảng

05/09/2018 14:31

Gặp lại bạn bè trong ngày khai giảng 5/9, các nữ sinh THPT tíu tít trò chuyện, ghi lại khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò.

IMG1Ngày 5/9, hơn 1,6 triệu học sinh từ mầm non đến THPT ở TP HCM bước vào năm học mới 2018-2019. Tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), hầu hết nữ sinh diện áo dài đến trường. Ảnh: Quỳnh Trần.

IMG2Ba cô gái Uyên Trinh, Ngân Quỳnh, Phương Nghi (lớp 12C8) ôm chầm lấy nhau, rít rít trò chuyện. "Năm nay là cuối cấp rồi, chúng em tự nhủ phải cố gắng chăm học cũng như dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất của lứa tuổi học trò", Uyên Nghi chia sẻ. Ảnh: Quỳnh Trần.

IMG3Gần 700 học sinh khối 10 của trường THPT Nguyễn Chí Thành cũng rạng rỡ cầm cờ hoa diễu hành "chào sân" với những anh chị khóa trên. Ảnh: Quỳnh Trần.

IMG4Tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), hầu hết nữ sinh diện áo dài dự lễ khai giảng. Ảnh: Thành Nguyễn

IMG5"Năm nay em bước vào lớp 12 nên đây là buổi khai giảng cuối cùng của thời học sinh. Em sẽ chăm chỉ học tập hơn nữa, mong việc thi cử sắp tới sẽ ổn định", nữ sinh THPT Lê Quý Đôn chia sẻ. Ảnh: Thành Nguyễn.

IMG6Nữ sinh trường THPT Hai Bà Trưng, ngôi trường dành cho nữ sinh đầu tiên ở Huế (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Võ Thạnh

IMG7Ngày khai giảng, nữ sinh Hai Bà Trưng cùng mặc áo dài, đội nón lá.Trường Hai Bà Trưng do ông Albert Sarraaut, toàn quyền Đông Dương và vua Khải Định đặt viên đá đầu tiên xây dựng từ năm 1917. Trường mang tên Đồng Khánh, thể hiện sự tôn kính của hoàng đế Khải Định với vua cha Đồng Khánh. Ảnh: Võ Thạnh

IMG8Nét dịu dàng của nữ sinh Huế. Là ngôi trường lớn, trung bình hàng năm trường Hai Bà Trưng có trên 40 lớp học, giảng dạy cho hơn 2.000 học sinh cấp trung học ở TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

IMG9Nữ sinh trường THPT Chu Văn An, TP Hà Nội. Sáng nay, 2 triệu học sinh Hà Nội cùng với học sinh từ mầm non đến THPT cả nước chính thức bước vào năm học mới 2018-2019. Ảnh: Giang Huy

Ý kiến của bạn

Bình luận