Vụ rơi trực thăng: Nỗi đau tột cùng khi cha tử nạn trong ngày mừng sinh nhật

Tác giả: Nguyên Khang

saosaosaosaosao
Xã hội 06/04/2023 14:11

Con gái út đặt tuor du lịch cho cha cùng người thân từ Đà Nẵng ra Hải Phòng du lịch, nào ngờ người cha gặp thảm kịch trong ngày sinh nhật.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật cha - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Phương trò chuyên với phóng viên về chuyến đi định mệnh của em trai mình

Sáng 6/4, trong căn nhà trên đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, rất nhiều người thân, bạn bè đến chia buồn, thăm hỏi gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng trên biển.

Ngồi thẫn thờ trong căn nhà, nước mắt giàn giụa, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) vẫn không tin mình đã mất 3 người thân.

2 người em ruột là ông Hồ Tá Lực (SN 1964) cùng bà Hồ Thị Oanh (SN 1972) và người em dâu là bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963, trú đường Tôn Đản, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Trò chuyện với phóng viên, bà Phương cho biết, gia đình lên kế hoạch du lịch từ trước bởi con gái út ông Lực đặt tour du lịch nhằm mừng sinh nhật cha mình. "Tôi cũng được cháu nó mời đi nhưng vì sức khỏe không tốt nên tôi ở nhà", bà Phương nói.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật cha - Ảnh 2.

Gia đình tất bật lo hậu sự

Cũng theo bà Phương, cùng đi chuyến du lịch có vợ chồng con gái và cháu ngoại của ông Lực. Tuy nhiên, do cháu ngoại bị đau nên vợ chồng người con gái đã đưa con đi bệnh viện và không tham gia đi trực thăng để thăm quan vịnh Hạ Long.

Chiều 5/4, ông Lực gọi điện về báo đã đến điểm du lịch an toàn. Nhưng ngay trong đêm thì mất liên lạc. "Không ai nghĩ ngày sinh nhật của em trai lại là ngày cả gia đình tử nạn. Gia đình tôi bỗng chốc mất đi cả 3 người, đau đớn quá", bà Phương nghẹn giọng.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật cha - Ảnh 3.

Bà Phương khóc nghẹn khi kể về những người thân của mình

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An cho hay, một nạn nhân tử vong khác là bà Phạm Thị B. (SN 1958, trú TP.Đà Nẵng) là bạn của ông Lực. Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Dự kiến chiều nay thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về với gia đình.

Như Tạp chí Giao thông vận tải đưa tin, vào lúc 16h56 ngày 5/4/2023, Đại tá phi công Chu Quang Minh lái trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Máy bay chở 4 du khách Việt Nam ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đây là chuyến bay thứ 4 trong ngày.

Đến 17h15, máy bay mất liên lạc với đài chỉ huy tại 20°51'55"N - 107°01'31"E (khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng). Công ty Trực thăng miền Bắc (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương tìm kiếm, cứu nạn.

Theo thông tin cập nhật, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 00h15 sáng cùng ngày (06/4), lực lượng tìm kiếm đã tìm thêm 01 xác nạn nhân (tổng số tìm được là 04 người). Tại hiện trường có 31 phương tiên tham gia TKCN.