"Đất tặc" lộng hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có "khoanh tay đứng nhìn"?

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 28/04/2017 06:30

Hàng trăm héc ta đồi nay bỗng tan hoang, ngổn ngang đất thải, "biến” thành những “hố tử thần”, sâu hoắm…


IMG_6480
Hàng đoàn xe quá tải "ăn hàng" tại mỏ "đất tặc" nằm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Hàng chục chiếc xe trọng tải lớn cùng nhiều chiếc máy đào làm việc hết công suất đã hủy hoại nghiêm trọng  hàng trăm héc ta đồi trồng rừng thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tình trạng xe tải hạng nặng “cày ngày cày đêm” đã biến mặt đường Ql1 và hàng loạt tuyến đường dân sinh thuộc thị xã Bỉm Sơn nát như… tương.

Trong thời gian qua, trên địa bàn phường Bắc Sơn đang diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép tràn lan. Tình trạng trên không chỉ khiến cho tài nguyên bị thất thoát mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự khiến cho dư luận hết sức bức xúc.

Nghiêm trọng hơn, sau những dư chấn kinh hoàng từ "binh đoàn" xe quá tải chở đất này, hàng loạt tuyến đường dân sinh trong thị xã, đặc biệt là tuyến Ql1 rơi vào rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng, hằn lún vệt bánh xe.

Từ những phản ánh của người dân, chúng tôi "mục sở thị" hàng chục quả đồi trùng trùng điệp điệp trải dài trên địa phận phường Bắc Sơn. Đập vào mắt là cảnh tượng từng đoàn xe trọng tải lớn đang nối đuôi nhau hối hả vận chuyển một khối lượng đất lớn ra khỏi địa điểm khai thác đi tiêu thụ.

Theo quan sát của PV, hiện hàng chục quả đồi bị “băm nát”, khai thác đất nham nhở, vô tội vạ. Một số người dân ở đây bức xúc cho biết: Tình trạng khai thác đất ở khu vực này đã diễn ra gần 1 năm nay, quy mô ngày càng lớn.

IMG_5674
Đoàn xe quá tải chở đất đi tiêu thụ

Việc đào đất diễn ra cả ngày lẫn đêm, vì thế cả một quả đồi rộng lớn đã bị khai thác nham nhở, hình thành nên những hố sâu hoắm rộng hàng nghìn m2, phía trên hai máy múc đang tiếp tục mở rộng quy mô khai thác khi đang tiến hành vừa bóc lớp phong hóa, vừa tiến hành đào đất lên xe tải vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Những quả đồi sừng sững – biểu tượng cho sự bất khuất, kiên cường của người dân Bỉm Sơn, nay bỗng tan hoang, ngổn ngang đất thải, "biến” thành những “hố tử thần”, sâu hoắm…

Các công trường khai thác đất lô nhô chỗ cao chỗ thấp, có chỗ lại sâu xuống như những cái ao lớn đọng nhiều nước mỗi khi có mưa xuống. 

Tại mỗi quả đồi, "chủ cai thầu" huy động hàng chục máy múc cũng là loại 140W đang gầm rú đào đất. Xe ô tô tải nườm nượp vào ra để lấy đất đi bán. 

Điều đáng nói, hàng ngày có tới hàng trăm lượt xe vào ra chở đất rời khỏi địa phương, tuy nhiên  không vấp phải sự phản ứng nào từ chính quyền nơi đây.

Thiết nghĩ nếu việc khai thác theo kiểu tận thu như thế này, liệu rồi đây còn đâu những quả đồi mang lại lá phổi xanh cho cuộc sống người dân? Còn đâu tài nguyên đất đai thiên nhiên? Và còn đâu cảnh quan môi trường sinh thái?

Dưới đây là những hình ảnh PV đã tiến khảo sát thực tế và ghi nhận lại:

IMG_5646
 

 

IMG_5645
 

 

IMG_6479
 

 

IMG_6492
Một khu vực mộ đang bị "đất tặc" đào bới ăn sâu.

 

IMG_5673
 

 

IMG_6482
 

 

IMG_6481
Xuất hiện nhiều "hố bom" do việc khai thác đất kiểu  tận thu gây nên.

 Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin./.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận