Lái xe Camry tông chết 3 người lĩnh 10 năm tù

Đường dây nóng 19/12/2016 15:26

Vinh khai ở tòa rằng, để giữ được bình tĩnh sau khi gây tai nạn liên hoàn, bị cáo lấy rượu ra uống, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

IMG_0151
Bị cáo Vinh tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Ngày 19/12, TAND quận Long Biên (Hà Nội) đưa Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, ở phường Bồ Đề) ra xử và tuyên 10 năm tù tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vinh bị cáo buộc là tài xế lái xe Camry gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong tại phố Ái Mộ (quận Long Biên) hồi cuối tháng 2.

Ra tòa sáng nay, Vinh trông trắng và béo hơn so với hồi mới bị bắt. Trong lúc VKSND đọc bản cáo trạng, mẹ bé Gia Hân (9 tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn) đưa tay gạt nước mắt.

Theo lời khai tại tòa của Vinh, sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, anh ta chạy về nhà vì sợ người dân xung quanh hiện trường bức xúc, đánh đập. Để giữ được bình tĩnh, Vinh lấy rượu ra uống, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Ghi nhận của phóng viên Zing.vn, trong phiên xử Vinh, Dương Thị Phương Anh (25 tuổi, người ngồi cùng xe với Vinh) cũng có mặt. Bị cơ quan công tố chất vấn có dư luận cho rằng Phương Anh là người điều khiển xe, cô gái đã phủ nhận.

Nói về dấu vân tay của mình ở gương chiếu hậu trên chiếc xe gây tại nạn, Phương Anh cho rằng đã sử dụng nó để đánh son. Nghe vậy, VKS nói nếu dùng để đánh son, người ta sẽ dùng gương trước mặt, có trong xe.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, nữ 9X có lời lý giải khác về dấu vân tay của mình trên xe. Cô cho rằng thi thoảng cùng dọn nội thất xe cùng gia đình nên không biết vân tay in lên đó khi nào.

Với chất vất của đại diện cơ quan công tố, bị cáo Vinh và nhân chứng Quang (người mở cửa xe sau tai nạn) cùng khẳng định Phương Anh không ngồi ở ghế lái. "Người ngồi ghế lái là Vinh", nhân chứng Quang khẳng định.

Ngoài Quang, người đàn ông tên Huy cũng được xác định cũng là nhân chứng vụ việc. Tuy nhiên ông Huy không có mặt ở phiên xử.

Trước khi hội đồng vào nghị án, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Phía gia đình bị hại cũng đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt cho Vinh vì họ cho rằng đây là điều không ai mong muốn.

Theo cáo trạng, Vinh là bảo vệ tại Chi cục Thuế quận Ba Đình. Ngoài công việc trên, anh ta còn phụ rửa xe tại cửa hàng của anh trai vợ, kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Sáng 29/2, sau khi ăn sáng xong, Vinh về cửa hàng rửa xe làm việc. Tại đây, anh ta thấy xe Camry của khách quen đỗ chờ rửa, nên mở cửa kiểm tra. Thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ, Vinh nổ máy, ngồi vào ghế lái nghe nhạc. Cùng lúc đó, Phương Anh mở cửa, ngồi sau ghế lái chơi điện tử trên điện thoại.

Thấy màn hình ôtô có đèn đỏ nhấp nháy và kêu, Vinh trao đổi với Phương Anh (cháu gái) cần mang xe đến một gara quen để kiểm tra.

Khi chuyển hướng vào phố Ái Mộ, Vinh không làm chủ được tốc độ nên để xe đi vào phần đường bên trái (là phần đường dành cho xe đi ngược chiều). Thấy ông Trần Viết Tiến điều khiển chở cháu Trần Gia Hân hướng ngược chiều, Vinh vội đạp phanh.

Do cuống, tài xế lái xe Camry đạp nhầm chân ga khiến ôtô đâm thẳng vào xe máy tông ông Tiến cùng cháu hất văng lên vỉa hè.

Cùng lúc đó, Vinh tiếp tục đâm xe vào bà Nguyễn Thị Chúc đang đi bộ phía ngược chiều rồi lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy khác…

Hậu quả ông Tiến, bé Hân và bà Chúc tử vong tại chỗ. Hai xe máy cùng xe ôtô hư hỏng nặng.

Ý kiến của bạn

Bình luận