Nạn nhân kể lại phút "sinh tử" khi xe khách lao xuống vực sâu ở Đắk Nông: Sống sót may mắn!

Tác giả: Phan Nhật

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 02/07/2024 10:09

Xe khách chở 45 người đang vào khúc cua cùi chỏ trên QL28 qua Đắk Nông thì bất ngờ nổ lốp trước khiến xe chao đảo rồi lao xuống vực sâu khiến nhiều người bị thương.

Nạn nhân kể lại phút "sinh tử" khi xe khách lao xuống vực sâu ở Đắk Nông: Sống sót may mắn!- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Liễu bàng hoàng kể lại thời điểm xe khách gặp tai nạn

Đang nằm điều tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, bà Lê Thị Liễu (SN 1958, trú tại tỉnh Bình Dương) bàng hoàng kể lại: "Cô đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ rầm rồi chiếc xe chao đảo khiến mọi người hỗn loạn. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe tông vào hộ lan rồi phi xuống vực khiến kính bên lái phụ vỡ nát, mảnh vỡ văng tung tóe làm nhiều người bị thương.

Khi xe lao xuống, phần đầu của cô văng ra khỏi ghế, còn phần chân bị mọi người đè chặt phía trong không nhúc nhích được. Lúc đó, cô nhìn ra thấy xe nằm chênh vênh cạnh hố sâu nên hoảng loạn, cố gắng la hét, tìm mọi cách thoát ra khỏi đám đông trong xe rồi bò theo chỗ kính vỡ ra ngoài. Sau đó, cô và những khác được người dân, công an kéo lên trên mặt đường. Chỉ có may mắn mọi người mới sống sót được".

Nạn nhân kể lại phút "sinh tử" khi xe khách lao xuống vực sâu ở Đắk Nông: Sống sót may mắn!- Ảnh 2.

Các nạn nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong

Đang ngồi ở hành lang Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, bà Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1959, trú tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là một trong số ít nạn nhân may mắn không bị thương sau vụ tai nạn kể lại: "Ngày 27/6, đoàn gồm 45 người, cùng với 2 tài xế, phụ xe xuất phát từ tỉnh Bình Dương đi du lịch lên Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Đến 10h sáng ngày 1/7, đoàn ghé vào khu du lịch Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông) để tham quan. Đến khoảng 11h30, cả đoàn ăn trưa rồi trở về Bình Dương. Sau khi lên xe đi được khoảng 30 phút thì gặp nạn.

Video: Nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Đắk Nông bàng hoàng kể lại giây phút gặp nạn

Trên xe, tôi nằm ở hàng ghế thứ 5. Khi xe chuẩn bị vào khúc cua cùi chỏ thì mọi người nghe tiếng nổ lốp phía trước, hệ thống phanh của xe mất kiểm soát. Lúc này, tài xế bình tĩnh trấn an mọi người, cố gắng kèm cho xe xuống, hy vọng qua được dốc. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn lao thẳng xuống vực. Xe trượt dài rồi lật nghiêng, cửa xe bị đè cứng không có lối thoát khiến mọi người rất hoảng loạn. Sau đó, tài xế đập vỡ toàn bộ kính phía trước ca-bin, hướng dẫn mọi người thoát ra. Rất may, chiếc xe khi trượt xuống gặp tảng đá nên dừng lại, nếu lật thêm 1 vòng nữa thì hậu quả sẽ khôn lường".

Nạn nhân kể lại phút "sinh tử" khi xe khách lao xuống vực sâu ở Đắk Nông: Sống sót may mắn!- Ảnh 3.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ông Hồ Văn Mười động viên tinh thần và mong muốn các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm ổn định sức khỏe. Để công tác cứu chữa được tốt nhất, ông Mười đề nghị đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khám và chữa trị cho các nạn nhân bị thương.

Như Tạp chí GTVT đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 1/7, tại Km183+800 trên QL28, ô tô khách BKS 61B-029.73 do tài xế Nguyễn Minh Hoài (SN 1974, trú tại phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển chở theo 45 hành khách lưu thông trên QL28 theo hướng từ huyện Đắk Glong đi TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Nạn nhân kể lại phút "sinh tử" khi xe khách lao xuống vực sâu ở Đắk Nông: Sống sót may mắn!- Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu rồi lật nghiêng. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng, gồm bà Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1968) và bà Nguyễn Thị May (SN 1966, cùng trú tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Hiện 2 nạn nhân này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, còn những người bị thương nhẹ được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong.

Ý kiến của bạn

Bình luận