Rượu bia và bi kịch

Tác giả: Đèn Vàng

saosaosaosaosao
Văn hóa 20/06/2022 15:32

Giá như cuộc liên hoan đó mà không có rượu, bia, giá như tài xế hôm đó biết từ chối...


00_PZDV

“Chú không uống với anh là chú không nể anh”, “Nam vô tửu như kỳ vô phong”..., quá nhiều lý do để ép người ta uống rượu bia, với muôn vàn cớ để có thể ngồi uống như liên hoan, sinh nhật, lên lương, lên chức, buồn, vui... Nhưng có ai hiểu cho, sau mỗi cuộc vui đó ai cũng phải về nhà, còn về như thế nào thì “thân ai tự người đó lo”, xảy ra điều gì người đó tự chịu...

Hẳn bạn đọc không thể quên được vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra trên địa phận tỉnh Bắc Giang vừa qua khi cả gia đình vừa đi thăm con, trên đường về nhà thì gặp chiếc xe sang chạy với tốc độ cao đâm trúng. Tài xế là viên chức ở Sở GTVT, cũng vừa từ một cuộc liên hoan chia tay cơ quan cũ về nhà.

Sau khi xảy ra tại nạn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế và cho kết quả 0,604 mg/lít khí thở. Vụ việc đã gây bàng hoàng dư luận khi tài xế say xỉn điều khiển phương tiện gây tai nạn nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế. Trong nhà tạm giam, tài xế phải thốt lên: “Hai ngày qua, tôi không thể ngủ và ăn được gì. Tôi thật sự hối hận và mong mọi người từ vụ việc này hãy làm chủ tay lái và không sử dụng rượu bia khi lái xe”. Sự hối lỗi muộn màng khi một gia đình phải ly tán, con mất bố mẹ, anh mất em..., nỗi đau đớn tột cùng khi cùng lúc mất đi quá nhiều người thân...

Giá như cuộc liên hoan đó mà không có rượu, bia, giá như tài xế hôm đó biết từ chối..., giá như... thì sẽ không xảy ra thảm cảnh một nhà 3 chiếc quan tài nằm song song; giá như tài xế không quá chén thì lúc này không phải ân hận, hối lỗi khi những ngày dài đằng đẵng ám ảnh bởi tai nạn mình gây ra. Rất và rất nhiều người đang cầm vô lăng hãy thức tỉnh “đã uống rượu bia không lái xe” bởi sau tai lái là người thân, là gia đình, là an toàn của chính bản thân họ và cộng đồng xã hội.

                 

Ý kiến của bạn

Bình luận