Thanh niên phê ma túy chém bạn trai của vợ cũ

Đường dây nóng 19/06/2016 05:51

Sau khi hút hàng đá, Phong xách mã tấu đến nhà vợ cũ chém bạn trai của cô, đập phá đồ đạc và dọa tấn công cả cảnh sát.

cam-dao-6923-1466064746
Phong dọa chém lực lượng chức năng. Ảnh: A.X

Ngày 16/6 vừa qua, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) tạm giữ Dương Hoài Phong (35 tuổi) để làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Anh ta cũng bị xem xét xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do vết thương Phong gây ra cho bạn trai của vợ cũ không nghiêm trọng, nạn nhân cũng không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét.

Theo điều tra, năm hôm trước, sau khi phê ma túy, Phong cầm mã tấu đến tìm vợ cũ là chị Hương, 24 tuổi, ở ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Thấy anh Trần (bạn trai của chị Hương) ra mở cửa, Phong hỏi “Hương đâu”. Anh kia chưa kịp trả lời đã bị Phong cầm mã tấu chém tới tấp, nạn nhân đưa tay lên đỡ nên bị đứt 4 ngón, tháo chạy.

Phong lao vào phòng trọ la hét, chém nhiều nhát vào cầu thang gỗ thị uy chị Hương đang nép mình trên gác. Mẹ chị này đến can ngăn cũng bị hắn xô vào tường, chảy máu đầu.

Phát hiện cảnh sát đến, Phong lao vào nhà chốt cửa cố thủ. Lực lượng chức năng vừa phá cửa thì hắn chạy ra ngoài, "múa" mã tấu hăm doạ. Sau hơn nửa tiếng thuyết phục bất thành, cảnh sát đồng loạt ập vào khống chế Phong.

Cảnh sát tìm thấy trong túi áo khoác của Phong có túi ma túy đá; kim tiêm, dụng cụ hút hàng đá trong xe tay ga của anh ta.

ma-tau-JPG-8527-1466064895
Cảnh sát thu giữ mã tấu sau khi Phong bị khống chế. Ảnh: Hải Hiếu

Theo điều tra, hết lớp 8 Phong nghỉ học rồi nghiện ma túy. 18 tuổi anh ta bị kết án hai năm tù về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, một năm vì trộm tài sản. Ra tù, Phong tái nghiện rồi đi cướp nên tiếp tục lĩnh án 5 năm. Năm 2009, Phong bị đưa đi cai nghiện bắt buộc ở Bình Phước nhưng sau đó vẫn tái nghiện.

Ba năm sau, anh ta kết hôn với chị Hương, có con gái 4 tuổi. Tuy nhiên, do không thể chấp nhận người chồng nghiện ngập nên hai người ly dị, chị Hương nhận nuôi con và làm công nhân để trang trải cuộc sống.

Cảnh sát đang điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận