Vụ "chặt chém" tại tòa nhàThăng Long Number 1: Thêm nạn nhân tố cáo

Đường dây nóng 20/12/2016 15:50

Nếu lấy được xe ra khỏi bãi gửi xe của tòa nhà Thăng Long Number one, hành khách phải trả số tiền gần 3 triệu đồng.


thăng long
Thêm nạn nhân tố cáo tòa nhà Thăng Long Number one "chặt chém" tiền gửi xe trái quy định của Nhà nước

Thêm nạn nhân “tố cáo”…

Sau khi Tạp chí GTVT đăng tải bài viết: “Liệu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có chấp nhận được mức giá “trên trời”? phản ánh về việc BQL tòa nhà Thăng Long Number one (quận Cầu Giấy, Hà Nội) áp lệnh “chặt chém” giá vé gửi xe cao gấp 15 – 17 lần so với quy định của UBND TP. Hà Nội.

Liên quan đến sự việc này, sáng ngày 20/12, thông tin tới Tạp chí GTVT, ông Trần Minh Quang  (số nhà 73 đường Nguyên Hồng, Quận Đống Đa, Hà Nội) có đơn tố cáo hành vi thu tiền trông giữ xe với giá “cắt cổ”, quá cao so với quy định của UBND TP. Hà Nội từ 15 – 17 lần của BQL đang diễn ra tại tòa nhà Thăng Long Number one.

Cụ thể, ông Minh cho biết: “Sáng ngày 25/11/2016 tôi cùng người bạn ở tòa nhà Thăng Long Numberone vào ăn sáng tại 1 nhà hàng ở trong tòa nhà đó, sau đó có gửi xe máy biển kiểm soát 29X4-0951 tại tầng hầm của tòa nhà để đi công tác, ngày 02/12/2016 tôi trở về Hà Nội đến lấy xe, thì được thông báo số tiền gửi xe là 100.000đồng/ 1 ngày đêm x 8 ngày = 800.000đồng, vì số tiền gửi xe quá lớn và tòa nhà tùy tiện ban hành thu tiền 1 cách vô lý nên tôi phản đối và đến nay vẫn chưa lấy xe máy về”.

“Tính tới thời điểm này, chiếc xe máy của tôi nằm ở bãi đã gần 1 tháng, nếu làm phép tính nhẩm theo mức giá “niêm yết” của tòa nhà Thăng Long Number one thì tôi phải bỏ ra gần 3 triệu đồng để lấy xe. Như vậy, số tiền gửi xe bằng giá trị của chiếc xe”, ông Minh bàng hoàng nói.

IMG_0680
Mức giá trông giữ xe "kiểu chặt chém" đang được áp dụng tại tòa nhà Thăng Long Number 1 - số 1 Khuất Duy Tiến, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 03/12/2016 ông Minh đã viết đơn và sau nhiều lần điện thoại đăng ký để gặp lãnh đạo tòa nhà để giải quyết sự việc, nhưng cán bộ ở đó không cho gặp. Đồng thời, vị đại diện BQL tòa nhà cho biết mức giá thu như qui định ở trên đã được thông qua chính quyền địa phương (ở đây là Ủy ban nhân dân Phường Trung Hòa và Quận Cầu Giấy).

Tiếp đó, chiều  ngày 19/12/2016 ông Minh đến Ban quản lý tòa nhà đăng ký làm việc, sau khi gặp được người phụ trách tòa nhà cho biết: đó là qui định của ban quản lý tòa nhà, tiền đó gọi là  tiền phạt.

“Tôi chẳng hiểu tiền phạt ở đây là phạt như thế nào, ai ra quyết định phạt, tiền phạt đó được sử dụng như nào, vào mục đích gì...? trong khi đó bảng giá niêm yết tiền gửi xe quá 8h là > 50.000đồng, 1 ngày là 100.000đồng”, ông Minh bức xúc nói.

Được biết, cùng cảnh ngộ như ông Minh còn có rất nhiều trường hợp tương tự như:  anh Nguyễn Văn Thắng quê ở Hòa Bình,  anh Nguyễn văn Hùng quê ở Tuyên Quang khi đến nhà bạn chơi ở tòa nhà đó, gửi xe qua đêm hôm sau đã phải trả 100 ngàn đồng...

Trong khi đó, theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, mức thu phí đối với xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại (có camera theo dõi, in hóa đơn tự động,..) mức phí trông giữ xe máy ban ngày là 5.000 đồng/lượt, ban đêm 6.000 đồng/lượt, còn đối với các nhà chung cư, trung tâm thương mại khác thì mức phí được quy định lần lượt là: 2.000 đồng/lượt/ban ngày, 3.000 đồng/lượt/ban đêm.

IMG_0678
Gửi xe qua đêm, hành khách bị "áp giá" 100 nghìn đồng, cao gấp chục lần so với mức giá hiện hành.

Coi thường pháp luật!?

Quy định là vậy, tuy nhiên nếu muốn gửi xe tại chung cư Thăng Long Number one ( số 1 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) thì người dân phải trả 100 nghìn đồng/xe máy/ đêm và 200 nghìn đồng/ô tô/ đêm.

Cụ thể, giá vé trông giữ xe máy là 5 nghìn đồng/ 1 xe/ dưới 8 tiếng; trên 8 tiếng là 50 nghìn đồng/1 xe và 100 nghìn đồng/ 1 lượt xe gửi qua đêm (bắt đầu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau). Mức giá trông giữ ô tô vào ban đêm được “niêm yết” là 200 nghìn đồng/ 1 xe (bắt đầu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau); 30 nghìn đồng 2 tiếng đầu; gửi dưới 8 tiếng là 50 nghìn đồng/ 1 xe; trên 8 tiếng là 100 nghìn đồng/ 1 xe.

Được biệt, tầng hầm gửi xe tại cụm nhà Chung cư Thăng Long Number one thuộc sở hữu chung của 1073 hộ dân sinh tại tòa nhà và 3 tầng diện tích thương mại thuộc Chủ đầu tư Viglacera phục vụ các đối tương gửi là xe các các cư dân, khách của cư dân và hàng của các đơn vị thương mại hiện đang thuê mặt bằng kinh doanh bom gồm: Trung tâm thương mại Elite; Nhà hàng ẩm thực Thăng Long, Nhà hàng Hàn Quốc Biwon; Siêu thị tiện ích Vinmart; Trung tâm giáo dục Nhật Bản Sakura…

Liên quan đến sự việc này, mới đây, Cục Thuế Tp.Hà Nội đã yêu cầu Chi cục Thuế và các Phòng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin trên.

IMG_0671
Có hay không việc trốn thuế khi mà số tiền “móc túi” hành khách là không hề nhỏ!?

Sáng ngày 19/12, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Lai Mạnh Tiến – Chủ tịch phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ú ớ cho rằng: “Anh tưởng là họ ( Tòa nhà Thăng Long Number one – PV) chấm dứt việc thu phí trái quy định từ lâu rồi…”

Trong khi ông Tiến vẫn “tưởng” thì ngay trong buổi sáng cùng ngày, tại tòa nhà Thăng Long Number one nhiều người dân phải “è cổ” hứng chịu những đòn  “chặt chém” theo “luật riêng” do BQL tòa nhà ban hành.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, đại diện CA phường Trung Hòa cho biết: “Thời gian gần đây, CA phường liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc tòa nhà Thăng Long Number one áp dụng mức thu phí cao hơn gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước. Phía CA phường đã nhắc nhở và đề nghị BQL chấm dứt hành vi sai trái này. Tuy nhiên, đến nay việc hoạt động sai trái này vẫn tồn tại. Tới đây, chúng tôi sẽ kiểm tra và có phương án xử lý cụ thể”.

Vậy câu hỏi đặt ra là: số tiền chênh lệch từ việc thu phí trông giữ xe quá cao này đang đi về đâu, khi mà mỗi ngày có hàng trăm lượt xe của cư dân, khách hàng đến giao dịch tại tòa nhà này. Đặc biệt, có hay không việc trốn thuế khi mà số tiền “móc túi” hành khách là không hề nhỏ!?

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin ở bài sau./.

Ý kiến của bạn

Bình luận