Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/07/2024 15:27

Cùng hàng chục lực lượng khác, các chiến sỹ CSGT Thủ đô đã bảo vệ tuyệt đối an toàn đón, dẫn và đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông về nghĩa trang Mai Dịch.

Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 1.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 2.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 3.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 4.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 5.

Đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Chiều 26/7, đại diện Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội thông tin, trong 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 100% cán bộ chiến sĩ đã tổ chức ứng trực tại Nhà tang lễ quốc gia, huyện Đông Anh (Hà Nội) nơi quê nhà Tổng Bí thư và trên các tuyến phố với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng niềm tự hào, vinh dự. Đơn vị đã hoàn thành hàng nghìn lượt đưa đón thành công các đoàn khách trong và ngoài nước đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an toàn, tuyệt đối. 

"Trong quá trình di chuyển linh xa từ Nhà Tang lễ quốc gia đến nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn xe di chuyển đúng lộ trình an toàn, trong tình cảm yêu thương, thành kính của người dân đứng hai bên đường", đại diện Phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết.

Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 6.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 7.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 8.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 9.

Đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghĩa trang Mai Dịch, TP. Hà Nội

"Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội vinh dự và tự hào hoàn thành nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng", đại diện Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Lan (SN 1950, ở tỉnh Hà Tĩnh) dù ngồi xe lăn vẫn vượt hàng trăm cây số từ Hà Tĩnh có mặt ở Thủ đô từ 5h30 sáng, động viên con cháu đưa đến khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà bày tỏ rất xúc động khi được lực lượng công an, thanh niên tình nguyện giúp đỡ tận tình. 

"Tâm nguyện cuối đời của tôi cuối cùng cũng được hoàn thành khi được vinh dự cùng với hàng triệu người dân tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối. Đứng bên đường, tôi càng cảm động khi được người dân Thủ đô nhường đứng phía trước để thật gần hơn khi linh cữu Tổng Bí thư đi qua", bà Lan xúc động.

Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 10.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 11.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 12.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 13.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 14.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 15.
Kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào- Ảnh 16.

Một số hình ảnh lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, phát nước cho người dân đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho hay, ngoài các phương án đưa đón các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế… , các phương án phát sinh như đưa đón những đoàn khách đột xuất đều được đơn vị tính toán để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Quá trình dẫn đoàn linh xa qua các tuyến phố Thủ đô, chứng kiến hình ảnh người dân đứng chật hai bên đường kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Tổng Bí thư, chúng tôi cũng cố ghìm nước mắt để hoàn thành nhiệm vụ đầy vinh dự, tự hào", Trung tá Nguyễn Đăng Tiến nói.

Trong 2 ngày Quốc tang, Đại uý Nhữ Quốc Hội, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cùng đồng đội ứng trực quanh khu vực cầu Nhật Tân đón hàng vạn lượt người từ khắp muôn nơi đổ về quê nhà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để được vào tiễn đưa Tổng Bí thư chặng đường cuối. "Chứng kiến tình cảm thiêng liêng, chân thành của người dân dành cho Tổng Bí thư, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, quên đi mọi mệt mỏi, nắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ", Đại úy Hội tâm sự.

Còn Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội Trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) chia sẻ, vinh dự là người được đón và đưa đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các tuyến đường của quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Đại diện Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội thông tin, trong hai ngày qua, trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông. Tại các điểm úng ngập do ảnh hưởng bão số 2, các đơn vị đã chủ động hướng dẫn và đưa người dân lưu thông an toàn đi qua. 

Ý kiến của bạn

Bình luận